"Nhận số tiền lớn từ bạn cũ để khởi nghiệp, tôi chưa kịp vui mừng thì chồng đã yêu cầu tôi đưa cho mẹ"
Mẹ chồng đã khiến chồng tôi trở nên nhu nhược, luôn hỏi ý kiến mẹ mà phớt lờ ý kiến vợ. Sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của chúng tôi vẫn bế tắc, dù cả hai đã gần 30 tuổi. Tôi làm văn phòng lương 8 triệu, đủ sống nhưng không đủ cho các dự định. Chúng tôi vẫn sống cùng mẹ chồng, chồng tôi không có nghề nghiệp ổn định, chuyển sang kinh doanh nhưng bấp bênh. Gia đình anh không hỗ trợ tài chính vì mọi thứ đều dồn cho anh trai cả, mà tình hình tài chính của anh ấy cũng không tốt.
Chồng tôi để mẹ can thiệp quá nhiều vào công việc, khiến mỗi khi có ý tưởng kinh doanh, bà chỉ khen mà không đưa ra gợi ý hữu ích. Kết quả là chồng tôi thất bại và tôi vẫn là người duy trì thu nhập. Tôi muốn bắt tay vào kinh doanh riêng nhưng thiếu vốn vì gia đình không giúp đỡ được. Gần đây, một người bạn cũ, cũng là tình cũ của tôi, trở về Việt Nam sau khi du học. Chúng tôi đã coi nhau như bạn bè sau khi chia tay nhiều năm trước.
Bạn ấy hẹn tôi đi uống cafe để hỏi thăm tình hình dạo này. Bạn nói tôi là người mà bạn muốn gặp đầu tiên. Dù đã lập gia đình, kỷ niệm xưa vẫn còn trong lòng. Tôi chia sẻ về cuộc sống, kèm theo những tiếng thở dài. Tình cũ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Đặc biệt, bạn bất ngờ đề nghị tặng tôi 200 triệu đồng để bắt đầu kinh doanh, không phải cho vay. Giờ bạn rất giàu có và muốn đền bù cho quá khứ. Bạn cho rằng nếu không đi du học, có thể chúng tôi đã thành đôi. Tôi cảm ơn và hứa sẽ báo đáp nếu kinh doanh thành công.
Tôi không ngờ mình lại để chồng thấy 200 triệu chuyển vào tài khoản. Khi anh hỏi, tôi chỉ nói là tiền bạn cũ cho, chứ chưa dám tiết lộ về kế hoạch kinh doanh riêng. Ngày hôm sau, anh yêu cầu tôi chuyển tiền cho mẹ chồng, dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn. Anh lý do là để mẹ quản lý dễ hơn vì chúng tôi đang sống nhờ nhà bà. Tôi cảm thấy chán nản, không muốn giải thích thêm. Với người chồng nhu nhược như vậy, có lẽ tôi sẽ ly dị sớm thôi.


Source: https://afamily.vn/duoc-ban-cu-chuyen-so-tien-lon-de-lam-an-toi-chua-kip-vui-mung-thi-hom-sau-chong-da-bat-dua-het-cho-me-2021082818003449.chn